Dâng lên Mẹ Maria sự cố gắng sống đẹp đạo đời

Lạy Mẹ Maria Mẹ muôn đời yêu dấu của chúng con ơi, thật phải khi mọi thứ trên thế gian này không có một thứ gì có thể so sánh với nhân đức đẹp tuyệt trần của Mẹ mà Thiên Chúa đã yêu thương tác tạo nên Mẹ cách riêng thật xứng đáng, thật thánh thiện, thật trinh trắng để xứng đáng cưu mang một Con Thiên Chúa trong cung lòng của Mẹ.
 
Thật phải vì Mẹ Maria không hề vướng tội trần gian thế mà có rất nhiều người vẫn còn hoài nghi sự trinh trắng của Mẹ, sao họ chẳng chịu hiểu rằng quyền năng của một Thiên Chúa có thể làm biến mất tất cả mọi thứ mà Người tạo dựng nên, thế mà chỉ có một việc cỏn con mà họ đã cứng lòng tin và vì thế mà họ đã mất hẳn một người Mẹ trên Trời để họ luôn được Mẹ chở che, gìn giữ, yêu thương và ngay cả Mẹ có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của Chúa Cha muốn giáng xuống thứ con cái ngang ngược, hỗn hào, xấc láo và gian ác.
 
Cho đến ngày hôm nay chúng con ở khắp cùng vẫn thấy Mẹ Maria khóc chảy nước mắt máu ở rất nhiều nơi trên thế giới … Vì rằng chúng con đã không nghe lời của Mẹ khuyên nhủ mà ngược lại còn làm thêm nhiều tội lỗi để làm phật lòng Chúa, trái ý Mẹ và tra tấn Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Nhất là trên đất nước VN ngày nay sự vô cảm và vô lương tâm của con người đã nhiều như những con siêu vi khuẩn xâm nhập vào bộ não, trái tim và chúng ăn dần tế bào của con người cho đến ngày không còn gì cho chúng ăn và ra nằm ngoài hố sâu dưới lòng đất lạnh.
 
Lạy Mẹ Maria Mẹ muôn đời dấu ái của Đức Chúa Trời và của chúng con ơi! Chúng con phải sống sao đây trong khi thế giới thì ngày càng nhiều thứ mê hoặc con người, nhiều đam mê, nhiều sự cám dỗ hơn và hẳn dễ dàng đưa chúng con đến phạm tội từ nhẹ cho đến trọng tội thưa Mẹ. Mà đó là sự nguy hiểm vô cùng cho linh hồn sống đời của chúng con và cái nguy hiểm nhất là chúng con không còn nhận ra đó là tội mà còn ngạo nghễ dõng dạc đứng trước mặt Thiên Chúa để kể công đức của mình và khinh thường người khác.
 
Nguyện xin Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Trạng Sư là Mẹ của chúng con! Dù chúng con có sống tội lỗi như thế nào đi chăng nữa hay vì chúng con luôn nại nhiều lý do để phạm tội cho sự chìu chuộng sung sướng của xác thân, của nhục dục, của sự đê hèn thường ngày chúng con tìm kiếm. Dù tội lỗi ấy đã làm cho bao nhiêu bào thai bị nạo hay chờ sanh ra rồi vứt bỏ. Rồi thì dù gia đình vợ chồng có đem ra tòa ly dị, con cái bị phân chia, cay đắng, hận thù và rồi giết hại nhau cũng chỉ vì có hình bóng của người thứ ba hiện diện.
 
Xin Mẹ Maria tìm cách mang chúng con trở về đường ngay nẻo chính khi còn có thể, vì ngày mai đây có thể trễ rồi chăng khi một tai họa giáng lên thân xác của chúng con ra nát bấy, nhầy nhụa mà không còn một hình hài gì để nhận ra chúng con nữa cả … thì hà huống gì có được một phút giây để ăn năn đền tội mà xin cùng Thiên Chúa là Đấng lòng lành hay xót thương. Vâng, chỉ có tình yêu của Mẹ mới có thể làm Thiên Chúa động lòng xót thương mà không nỡ quẳng chúng con xuống Hỏa Ngục. Amen.
 

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai 
2 tháng 5, 2018

Chia sẻ Bài này:

Related posts